Bi kịch của việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên.
Dở dang việc học hành
Trong thời đại hiện nay, nhiều em tuổi vị thành niên có tư tưởng thoáng về quan hệ tình dục nhưng lại thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, dẫn đến những hậu quả không mong muốn như mang thai ngoài ý muốn. Hương, học sinh lớp 11 trường THPT TT huyện Thường Tín - Hà Nội, là học sinh giỏi suốt 11 năm nhưng sắp phải nghỉ học để chuẩn bị cho đám cưới. Mặc dù chỉ còn 5 tháng nữa sẽ làm mẹ, Hương vẫn giữ dáng vẻ trẻ con của mình. Tình cảm giữa Hương và Nam, hàng xóm của em, đã phát triển từ những lần đi chơi, và trong một lần đạp xe, họ đã có quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ.
Sau hơn một tháng, Hương có triệu chứng buồn nôn và thèm ăn mía, gia đình nghĩ cô bị bệnh dạ dày và mua thuốc cho em. Hương nghi ngờ có thai và nói với người yêu, nhưng Nam chỉ hỏi qua loa rồi bảo Hương tự đi khám. Giấu gia đình và bạn bè, Hương bán chai lọ, giấy báo để có gần 1 triệu đồng đi khám. Kết quả siêu âm cho biết thai đã 4 tháng. Hương quyết định nghỉ học và xin phép tổ chức đám cưới. Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện buồn về tình yêu thiếu kiến thức phòng tránh hậu quả. Cô gái Đ.T.K.N., 17 tuổi, đã trải qua bốn lần tự tử vì không tìm thấy hạnh phúc gia đình.
Cha mẹ ly hôn sớm khiến N. thiếu thốn tình thương. Từ năm 15 tuổi, N. yêu và có thai, nhưng người yêu K. ép cô phá thai. Khi hai bên gia đình biết, họ buộc phải cho hai đứa cưới. Sau đó, N. thường xuyên chịu đựng bạo lực và sự thờ ơ của chồng, khi K. công khai hẹn hò với người khác. Cảm thấy tuyệt vọng, N. đã bốn lần cố gắng tự tử bằng thuốc ngủ, nhưng đều được cứu sống kịp thời. Lần gần đây nhất, N. lại tìm đến cái chết do mâu thuẫn gia đình.
N. tâm sự về việc công khai yêu người khác và bỏ rơi con: "Chết hoài không được, em nghĩ đó là số trời đã định. Lần này em sẽ mạnh mẽ hơn, không trông chờ vào chồng, chỉ sống vì con."
Ngày 24, tại bãi biển Hải Hậu, Nam Định, người dân phát hiện xác nữ sinh Cao Thị Hằng, mang thai tháng thứ 4, bị giết với nhiều vết dao. Công an xác định hung thủ là Phạm Tuấn Ánh, người yêu của Hằng, sau khi xảy ra mâu thuẫn khi Ánh không nhận thai nhi là của mình.
Ánh đã sát hại người yêu bằng dao và bỏ trốn. Khi bị bắt, Ánh khai rằng trước đó họ vừa quan hệ, và khi Hằng thông báo có thai và muốn cưới, Ánh lo sợ và giết cô. Sau đó, họ còn bàn bạc bán đứa con 2 tháng tuổi vì không nuôi nổi. Vụ việc xảy ra vào năm 2010, khi Nguyễn Thị Nữ, 16 tuổi, sống với gia đình Hậu để sinh con. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Nữ và Hậu gia tăng, dẫn đến việc Nữ muốn cho con để chia tay.
Dù Hậu năn nỉ, Nữ vẫn khẳng định họ không hợp và không chịu nổi cuộc sống nghèo khó. Cuối cùng, họ quyết định chia tay và bán con 2 tháng tuổi cho một gia đình với giá 15 triệu đồng, trong đó Hậu chia cho Nữ 8 triệu. Nữ cầm tiền và rời đi ngay trong đêm, hiện cả hai đã bị bắt.



Source: https://afamily.vn/bi-kich-co-con-ngoai-y-muon-o-tuoi-vi-thanh-nien-2013061204561293.chn